Bức ảnh cảm động của cặp vợ chồng trẻ bên bờ biển, mang nỗi đau về đứa trẻ 19 tháng tuổi khiến cả thế giới rung động.
Sáng 24/1/1954, nhiếp ảnh gia John Gaunt, làm việc cho tờ Los Angeles Times, đang ngủ tại nhà bên bờ biển Hermosa thì nghe tiếng hét của hàng xóm. Ngay lập tức, ông cầm máy ảnh chạy ra ngoài. Tại bờ biển, ông thấy một cặp vợ chồng trẻ đứng thất thần nhìn ra biển. Con trai 19 tháng tuổi của họ trước đó đã bò ra biển và bị sóng cuốn đi trước khi bố mẹ kịp cứu. Họ chỉ còn biết gào khóc trên bờ vì hối hận. John Gaunt đã chụp 4 bức ảnh về cảnh tượng đau lòng này.
Một trong những bức ảnh được chọn đăng trên tờ Los Angeles Times với tiêu đề "Bi kịch trên bờ biển" đã mang về cho John giải thưởng Pulitzer. Hình ảnh đôi vợ chồng trẻ đau khổ vì mất con đã chạm đến trái tim của nhiều độc giả, đặc biệt là các bậc phụ huynh. John, khi chụp bức ảnh này lúc 31 tuổi, cảm thấy khó khăn khi phải ghi lại khoảnh khắc đau thương. Dù nhiều năm đã trôi qua, mỗi khi nhìn lại bức ảnh, mọi người vẫn không thể kiềm chế được nỗi xúc động và cảm thông cho cặp vợ chồng trẻ. Nỗi đau lớn nhất có lẽ là phải nói lời từ biệt và chôn cất đứa con của mình.
Cặp đôi không có cơ hội nói lời cuối với con, và thi thể của đứa trẻ mãi mãi nằm lại dưới biển.


Source: https://afamily.vn/buc-anh-doi-vo-chong-tre-that-than-nhin-ra-bien-trong-chua-dung-bi-kich-ve-dua-tre-19-thang-tuoi-lay-dong-ca-the-gioi-20190322092010952.chn